Yêu một người…chỉ biết nhớ nhung thôi
Lắm hờn ghen cũng đành chôn giấu kín
Bảo con tim trăm ngàn lần nhẫn nhịn
Bao bận buồn mà chẳng thể nào BUÔNG.

Yêu một người..nước mắt chực chờ tuôn
Nhiều đêm muộn một mình thao thức trắng
Nếm quả ngọt sao đầy hương vị đắng
Ngỡ nhẹ tênh mà nặng tự bao giờ..?

Hỡi thế gian..ai học được chữ ngờ
Nợ duyên đến phép màu nào cản được
Say đắm kia..hỏi ai người từ khước
Nồng nàn nhiều..làm sao nỡ quay lưng..?

Nhớ một người…nhớ lắm chẳng thể ngừng
Tình XA xôi, tình GẦN đến khó thở
Đêm qua mơ, giật mình sao cứ ngỡ
BUÔNG lâu rồi mà thực tế..đâu BUÔNG…!

Diệu Hà

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago