TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

BUÔNG TAY NHA ANH, BỞI EM SỢ YÊU RỒI

Vấp ngã một lần nên luôn thấy chông chênh
Trao hết yêu thương nhận về mình nông nổi
Ngược nẻo hẹn thề rơi mảnh tình thoảng vội
Lướt qua đời nhau như người lạ qua đường.

Ngày đến ngày đi, ai dệt mộng uyên ương
Đời vẫn thế mãi vô thường ai biết
Trao hết chân tình cùng tim yêu da diết
Thành người thãi thừa, gom nuối tiếc phôi pha

Trong chính tình mình, lại thành kẻ thứ ba
Người ta đến sau mới thật là ân kỷ
Đi qua nhớ thương thấy mình sao ngốc nhỉ
Hứa hẹn thôi mà, chỉ trót lưỡi đầu môi.

Ai trong cuộc đời mà chẳng có một thời
Mải miết yêu đương cả tin lời thề hẹn
Xin hỏi trong đời mấy ai mà tròn vẹn
Tình đầu cũng là tình sau cuối đâu em ?

Điệp khúc chia xa, lời xa xót cũ mèm
Mình không hợp nhau, cầu chúc em hạnh phúc
Chọn bước độc hành.. chôn niềm tin rữa mục
Nén lệ vào tim, chọn kết thúc…vậy thôi

Buông tay nha anh… bởi em sợ yêu rồi.

#ThiênThư

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago