Cuộc sống này có muôn vàn câu hỏi
Mà câu trả lời tìm mãi cũng chẳng ra
Tại vì sao hai đứa lại lìa xa
Anh không biết và cả em cũng thế

Có lẽ đời lắm thăng trầm dâu bể
Nên người ta thường rất dễ thay lòng
Ngày hôm qua còn khắc khoải nhớ mong
Ngày hôm nay đã hững hờ lạnh nhạt

Theo thời gian mọi thứ đều đổi khác
Nên tụi mình cũng như vậy mà thôi
Đừng trách nhau bởi trách cũng muộn rồi
Chẳng cứu vớt được chút gì nữa cả

Từ người quen chúng ta thành kẻ lạ
Đem hẹn thề hối hả trả cho nhau
Lá vừa xanh thoáng chốc đã phai màu
Hoa vừa thắm đã úa nhàu khô héo

Thôi anh ạ, chúng mình đừng níu kéo
Buông tay đi cho thanh thản tâm hồn
Nắng đã tàn ở phía cuối hoàng hôn
Những chuyện cũ hãy vùi chôn mãi mãi

Hãy gom hết dấu yêu còn sót lại
Thả lên trời cho ngọn gió cuốn đi… !

#NguyễnLamYên
#Đẹpmãimốitìnhđầu

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

3 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

6 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago