Có một người bên cạnh lúc tôi đau
Không ồn ã anh âm thầm khuyên nhủ
Trong cuộc sống biết bao điều hội tụ
Hãy bình tâm giải quyết mọi vấn đề

Có một người cho tôi những đam mê
Yêu cuộc sống yêu trưa hè nắng gắt
Dành tôi hết niềm vui anh góp nhặt
Nhận riêng mình những tất bật lo toan

Có một người tôi muốn nói cảm ơn
Muốn dành cả cuộc đời bên anh mãi
Không suy tính nào đắn đo ngần ngại
Bước cùng nhau cho thắm mối duyên nồng

Có một người cho tôi biết chờ trông
Ngày anh vắng, tim phập phồng lo sợ
Bao suy nghĩ trong đầu như chực vỡ
Làm được gì khi nỗi nhớ trào dâng

Có một người… âu yếm bảo tôi “HÂM”
Rằng tỉ độ… nhưng em à hãy nhớ
Tu ngàn kiếp mới lên duyên chồng vợ
Nên thương hoài cái “cục nợ” này thôi.

#NguyễnHoàiThư

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago