Cuộc đời này ta còn nữa nợ nhau?
Từ lúc yêu nay mái đầu điểm bạc
Con tim nhỏ không dành cho ai khác
Dẫu bao lần cãi vã… tưởng rằng tan.

Chẳng như mơ cuộc sống lắm cơ hàn
Nên ta nợ nhau đường đời phía trước
Nợ hết thảy niềm tin chưa có được
Lúc giận hờn thêm vết xước vào tim.

Hạnh phúc hôm nay ta phải kiếm tìm
Qua tất cả những chòng chành sóng gió
Mới thấy được một tình yêu nho nhỏ
Nên một lòng trân quý chẳng đổi thay.

Bởi dễ đâu khi cuộc sống mỗi ngày
Với hàng vạn những con người xa lạ
Được gặp gỡ giữa dòng đời hối hả
Là nhân duyên là phận số tác thành.

Nếu một ngày tất cả hóa mong manh
Không còn nữa trái ngọt lành trao gửi
Anh có giữ trong tim hình niệm cuối
Hay buông rồi tất cả hóa bằng không?

#NguyễnHoàiThư

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago