ĐẸP VÀ HAY

CẢM ƠN NGƯỜI…

Cảm ơn năm tháng đã qua
Mới làm ta biết nhận ra nhiều điều.

Bạc tiền cần chỉ đủ tiêu
Bạn bè chỉ ít cần nhiều chi đâu.

Cuộc đời sóng gió bể dâu
Trải qua mới hiểu thấu đâu chân tình.

Hoá ra không phải một mình
Vẫn còn ai đó ân tình gửi trao.

Giúp ta vượt bước gian lao
Ngọt bùi chia sẻ lúc nào cũng thương.

Người sao tử tế khiêm nhường
Lặng thầm giúp đỡ bước đường ta đi

Thương nhau đâu phải chỉ vì
Vẻ ngoài vật chất tính chi đâu người.

Thương nhau là giúp nhau cười
Cho đi chẳng tính cuộc đời đẹp sao.

Thương Huyền
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago