Anh đành lòng làm phép thử tin yêu
Em buông bỏ sau nhiều lần tha thứ
Đời hợp tan đến đi cùng thiếu đủ
Em hiểu mà gom hết trả cho anh

Nơi tình yêu cùng dịu ngọt riêng dành
Em cất giấu tự dỗ dành cam chịu
Kết thúc này cũng là điều dễ hiểu
Bởi thực lòng em chẳng đủ bao dung

Để sẻ san trái tim nhỏ cho cùng
Những xao động nhớ nhung cho người khác
Em ích kỉ nên buông lời chao chát
Tình khác rồi lung lạc trái tim yêu

Lỗi do em đơn giản chẳng nghĩ nhiều
Cơn nắng lạ anh say chiều hạ ấy
Em vẫn biết đời đổi thay dễ thấy
Bởi ai rồi cũng khác giống nhau thôi

Chẳng buồn đâu cuộc sống vốn vậy rồi
Em chẳng đợi anh đắp bồi thêm nữa
Dọn dẹp mãi trái tim thành hai nửa
Nửa cho mình nửa vết cứa tình đau

Em buông nha trả anh dấu yêu đầu
Không cần phải lo âu sao cho vẹn
Bởi cũng chỉ mười năm… câu ước hẹn
Đánh rơi rồi đừng nhớ nữa nha anh

#TT – Thiên Thư
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago