Mình đưa nhau về với biển được không anh.?
Để ngắm trời xanh …cúi mặt gần với biển
Được ngắm hoàng hôn cuối chân trời ẩn hiện
Được thả hồn mình cùng Én liệng trời xa.

Em mệt lắm rồi nơi phố thị phồn hoa.
Chỉ muốn cùng anh rời thật xa nơi đó.
Chỉ muốn bình yên nơi cuối đầu ngọn gió.
Góc biển chân trời gian khó mãi kề nhau.

Em muốn trầm mình trên sóng biển thật lâu.
Để hiểu vì sao sóng bạc đầu vì gió.
Muốn biết vì đâu sóng rì rào to nhỏ.
Cứ mãi dập dồn cho thỏa khúc ngàn khơi.

Em muốn yên bình cho lòng hết chơi vơi.
Chỉ Biển và Em bên đời Anh thôi nhé.
Để thôi hờn ghen cùng bên nhau thỏ thẻ.
Nghe sóng dạt dào hát khẽ khúc tình ca.

Em muốn hòa mình cùng sông nước bao la.

#YenChiTruong
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

12 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago