Em về tìm chút tàn tro
Mùa thu năm cũ hẹn hò bên nhau

Lòng người ai biết nông sâu
Hẹn thề giữ mãi một câu chung tình

Biết rằng chỉ kiếp ba sinh
Thanh xuân ngắn lắm chỉ mình mà thôi

Phố xưa thoáng chút bồi hồi
Thoảng mùi hoa sữa lên ngôi hôm nào

Câu ca cứ mãi tuôn trào
Yêu nhau trải tấm lụa đào trao nhau

Bây giờ chiếc bóng qua cầu
Người xưa nay cũng lặng sầu nơi nao…

Em về tìm chút chênh chao
Một thời hai đứa ngọt ngào yêu thương…

Hương Mùa Thu?
#ThoHMT

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago