Cứ yếu mềm rồi để cho ai xem
Thế nên em mới kiên cường mạnh mẽ
Kiếm được người thương mình đâu phải dễ
Vậy cho nên cứ mặc kệ …..vô thường

Ai chẳng muốn mình luôn được yêu thương
Nhưng đâu phải cứ nhún nhường mãi được
Em sinh ra là phải mạnh mẽ bước
Ngẩng cao đầu trước những chuyện không vui

Thoa lên miệng một chút xíu son môi
Má dặm thêm tí phấn hồng cho đẹp
Thay xiêm y thay luôn cả giày dép
Sẽ thấy mình không khép nép mà tự tin…

Mở rộng lòng và mở rộng trái tim
Với những người đáng tin và chân thực
Em sẽ thấy mình dạt dào cảm xúc
Sống yêu đời dù trong đục nhé em…

Hương Mùa Thu
#ThoHMT

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago