CHỈ MUỐN ĐƯỢC MỘT LẦN ÔM ANH KHÓC

Anh im lặng, em cũng không lên tiếng
Khiến cuộc tình tan biến tựa khói sương
Khiến chúng ta quay gót bước ngược đường
Khiến con tim thật chán chường day dứt

Lời say đắm đã chìm vào kí ức
Mà cõi lòng còn thổn thức tái tê
Trên môi anh vụn vỡ những câu thề
Em cảm thấy sao não nề quá đỗi

Hai đứa mình chia tay nhau thật vội
Chẳng trách hờn những lầm lỗi đã qua
Chỉ muốn quên bao kỉ niệm đậm đà
Từng in dấu lên cuộc đời hai đứa

Thu sắp cạn, đông sắp về gõ cửa
Nhưng giờ đây đâu còn nữa tình nhân
Có đôi khi em ngơ ngác bần thần
Chỉ muốn được một lần ôm anh khóc

Chiếc áo mỏng chẳng đủ ngăn gió thốc
Bàn tay gầy vuốt lọn tóc bay bay


#NguyễnLamYên
#mộtthờitađãyêu

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago