Muốn là gió gửi tới ánh sao đêm
Của mùa thu mưa ướt mềm khoé mắt
Thu lạnh lùng gió heo may góp nhặt
Một con đường đang vằng vặc ánh trăng

Trăng mười sáu toả sáng những tháng năm
Của thanh xuân cứ dần dần phai nhạt
Và cuộc đời dẫu mai kia đổi khác
Xin một lần hát khúc nhạc tình ca…

Đêm mười sáu vầng trăng bỗng nhạt nhoà
Khuya thanh vắng hương hoa nhài thoang thoảng
Rồi thời gian sẽ dần vào ..dĩ vãng
Đưa ta về với khoảng lặng an yên…

Bỏ qua đi mọi cảm giác ưu phiền
Mà cơm áo hay gạo tiền đem lại
Cuộc đời này đâu gì là mãi mãi
Hãy yêu đời,yêu hiện tại người ơi…

HƯƠNG MÙA THU

#ThoHMT

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago