Nếu một lần trở lại chốn yêu xưa
Mình vẫn hẹn nhau mùa vàng hoa cải
Nơi gió triền đê thương chúng mình vụng dại
Giấu đi dại khờ trong mắt nắng xôn xao…

Nếu một ngày ngang mùa cũ chênh chao
Hãy nhìn vào đôi mắt em anh nhé
Em vẫn muốn được là người san sẻ
Nắm tay anh đi đến suốt cuộc đời.

Nếu một ngày em chợt muốn buông lơi
Đừng để em mãi nhớ thương vô vọng
Con thuyền kia cứ lênh đênh theo sóng
Rồi một ngày sẽ trở lại bến bờ xưa!

Ngày mình xa nhau bến đò cũ… chiều mưa
Lời nguyện ước trăm năm lẽ nào thành dang dở
Giữa chúng mình ai buộc thành duyên nợ
Để mỗi đêm về khôn nguôi nỗi nhớ anh…

Vườn yêu xưa như cây lá mãi xanh
Em sợ mình lạc nhau giữa dòng đời mê mải
Về đi anh… cho môi mềm thắm lại!
Ta trở về thương lại một mùa yêu…

Phương Quỳnh
#PQ
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago