Chưa một lần mình thốt tiếng yêu nhau
Chưa chung bước dưới chiều vàng lá đổ
Chưa nắm tay nghe nhịp tim òa vỡ
Chưa một lần trao gởi những nụ hôn.

Sao nhớ nhung cứ vương vấn qua hồn.
Cho thao thức bao đêm dài trăn trở.
Ngàn xuyến xao khiến tim như ngừng thở.
Chợt thấy người xuất hiện ở trang thơ.

Chưa của nhau mà thương nhớ vô bờ.
Chưa hò hẹn sao trăm nghìn mơ mộng.
Chưa gọi tên sao tim hoài rung động.
Chưa…vâng chưa lần người để ý lưu tâm.

Chỉ tại tôi hoang tưởng mới sai lầm.
Đem tất cả nỗi lòng mình bày tỏ.
Ôi trái tim dại khờ và bé nhỏ .
Vết đau này sao chữa khỏi người ơi.

  • Lê Thuỷ Trúc –

#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago