Nửa đêm thao thức nhớ về anh
Bao trang nhật ký bấy nhiêu tình
Gói ghém trong tim một hình bóng
Mong anh phương ấy giấc mộng lành.

Em viết bao lời thơ nhớ thương .
Long lanh ngấn lệ mãi còn vương.
Từng đêm tóc rối vì trăn trở .
Bên thềm Nguyệt quế đẫm hơi sương.

Nửa mảnh trăng gầy chênh chếch soi .
Tâm tư xao xuyến dạ bồi hồi .
Gió lùa trên lá nghe xào xạc .
Ngỡ bước ai về khẽ bên tôi .

Ngày nào hạnh phúc ngủ trên tay.
Người đi kỷ niệm mãi ngập đầy.
Bao giờ cho đến bao giờ nhỉ.
Hạnh phúc ngọt ngào mới qua đây.?

  • Lê Thủy Trúc –

#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago