TÂM SỰ - NỖI BUỒN

CHÚT ĐẮNG CAY PHA LẪN MẬT ĐƯỜNG

Ai cũng có cả một trời thương nhớ
Những ngọt ngào nằm lại phía xa xôi
Ai cũng có kỉ niệm nào từng cũ
Giấu trong tim thoảng thốt bồi hồi.

Xin đừng nói thêm một lời vội vã
Dẫu ngọt ngào hay hậm hực hờn ghen
Hãy giữ lại cảm xúc bao ngày cũ
Bước bên nhau khi thành phố lên đèn

Khi lá trút mùa đông vàng lối nhỏ
Cũng là ngày anh nói mãi yêu em
Cơn mưa cũ ngọc lan vương tóc rối
Chút hương tình người con gái nhỏ nhen.

Em khờ dại ánh nhìn còn nông nổi
Nơi đường xưa áo trắng lúc tan trường
Rồi bỏ lại những tháng năm mùa cũ
Cùng bao lời thề hứa mãi yêu thương.

Có lúc biết rằng anh hờn trách
Để mùa yêu đâu chỉ có ngọt ngào
Câu chuyện cũ giấc mộng ngày đã cũ
Gió trở mùa… cỏ úa xác xao.

Em cũng biết anh chẳng đành hờn giận
Làm em đau, lòng anh cũng chạnh buồn
Mà sao mãi trách hờn nhau chi nữa
Liệu chúng mình hai đứa có vui hơn?

Thì thôi nhé trả nhau về ngày cũ
Để mỉm cười chúc phúc cho nhau
Để vô tình đi ngang con đường cũ
Thấy trong tim kí ức đẹp nhiệm màu.

Ừ thì thế mình từng yêu người ấy
Ở ngày xưa xa quá mất rồi
Rồi hai đứa có duyên không nợ
Nên bước về hai nẻo xa xôi.

Tình dang dở chẳng phải vì không đẹp
Người xa người đâu phải bởi không thương
Ta cất giấu nơi tận cùng nơi sâu thẳm
Chút đắng cay pha lẫn cả mật đường.

#NghinhNguyễn

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago