Nếu một ngày mây làm nắng bỏ đi
Thì hãy nhớ những thầm thì của nắng
Ai chẳng muốn được an yên tĩnh lặng
Trên đường trường luôn nặng nỗi bão giông.

Mây làm nắng sao mãi cứ đau lòng
Vì bản thân tự yêu mình nhiều quá
Yêu là phải cho đi tất cả
Dù rực vàng hay nhạt lá thu phai

Đã bao năm mây chẳng đổi hình hài
Cứ mãi ôm hình dáng ai rất lạ
Dòng thời gian đang dần trôi vội vã
Nắng đành lòng thong thả để mây trôi…

Hương Mùa Thu?
#ThoHMT

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago