Cô ấy đã từng chịu bao nỗi tổn thương
Luôn nhắc bản thân không lầm đường lạc lối
Bỗng một ngày tình cô trao anh vội
Con tim yêu phút chốc hóa dại khờ.

Cô ấy đã từng đợi anh cả trong mơ
Rồi gạt nhanh giọt nhớ nào trên má
Dẫu một lần vô tình thôi người ạ
Cũng đủ làm để ai đó khổ đau.

Cô ấy đã từng đi qua những thăng trầm
Gắng gượng rất nhiều để bình tâm trở lại
Vì yêu thương trao anh đâu còn mãi
Năm tháng phai nhòa theo phương thuốc thời gian.

Cô ấy đã từng… biết bao những nồng nàn
Cũng bởi do anh cô dặn lòng cứng rắn
Không như trước kia những buổi đầu e thẹn
Đổi lại bây giờ cô cẩn trọng nhiều hơn.

Cô ấy đã từng bước trên những con đường
Cùng với ai tay trong tay khắp phố
Mỉm cười thật hiền mang lời ca dịu ngọt
Cô ẤY đã từng…
Như thế phải không anh?!!!.

Đình Bảo

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago