Anh bận lắm, em ơi đừng giận nữa
Việc rất nhiều chẳng có đủ thời gian
Biết trong em nỗi nhớ mãi dâng tràn
Nhưng hãy hiểu và cảm thông em nhé.

Anh bận lắm, yêu nhau mình chia sẻ
Đừng nghĩ suy rồi bắt bẻ giận hờn
Bởi vẫn còn nhiều việc phải làm hơn
Nên không thể ôm em tròn giấc mộng

Anh bận lắm dù nhớ thương cháy bỏng
Nhưng cũng đành vì không thể về đâu
Hình bóng em nguyên vẹn ở trong đầu
Chỉ không được bên nhau em đừng dỗi

Anh bận lắm… chứ không làm lên tội
Ngày nhắn tin cho em vội đôi lần
Chào hỏi rồi chúc em được bình an
Không kịp gọi để nhìn nhau mỗi lúc

Anh bận lắm mong em đừng ngờ vực
Em hiểu rồi … vâng anh hãy làm đi.

#NguyễnHoàiThư

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago