Người ơi có nhớ em không?
Mùa đông tuyết trắng chạnh lòng xót xa
Tháng năm năm tháng đi qua
Mặn nồng thuở ấy phôi pha xuân thì.

Tình yêu gặp gỡ – chia ly
Người từng hứa sẽ quay về, phải không?
Phố xưa lối cũ chờ mong
Một mình em với lặng thầm nào hay.

Bao lời hẹn ước đắm say
Để cho nỗi nhớ đọa đày con tim
Vòng tay ai đã lãng quên
Mà sao em vẫn đi tìm yêu thương.

Chiều buồn nhuộm tím hoàng hôn
Người nơi phương ấy có còn thương không?
Chiều buồn tím cả bến sông
Em đi về phía lặng thầm không anh…!

#NguyễnHuệ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago