Em ổn rồi anh ạ
Không còn khóc mỗi đêm
Không còn chờ tin nhắn
Dù Facebook sáng đèn

Em ổn rồi anh ạ
Vì đâu thể chung đường
Em thôi không nhớ nữa
Một người từng rất thương

Em ổn rồi anh ạ
Mình lướt qua đời nhau
Hữu duyên nhưng vô phận
Nào đâu thể cưỡng cầu

Em ổn rồi anh ạ
Mọi chuyện sẽ đi qua
Thời gian là liều thuốc
Để đau thương phôi pha

Em ổn rồi anh ạ
Em sẽ sống cho mình
Mỗi sáng mai thức dậy
Mỉm cười đón bình minh

#NguyễnHuệ

#Mộtthờitađãyêu

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago