TÌNH YÊU CUỘC SỐNG

CÓ EM RỒI, MỌI CHUYỆN ĐỂ EM LO

Nếu có buồn thì cứ khóc đi anh
Đừng thao thức đến tàn canh sẽ mệt
Tim em đau khi mắt anh đầy vết
Những giọt sầu dày theo vết thời gian.

Đời còn dài và còn lắm gian nan
Một chút thôi đừng mềm gan nản chí
Chuyện thành bại ở đời là vốn dĩ
Không lần này thì lần khác tốt hơn.

Dẫu có buồn nhưng anh chẳng cô đơn
Đã có em kề bên anh sớm tối
Sẽ lặng im, lặng im nghe anh nói
Để nhẹ lòng, thôi bối rối tâm can.

Em biết rằng anh không muốn thở than
Sợ em lo nên chẳng màng chia sẻ
Nhưng vợ chồng dù chuyện lớn hay bé
Giữ trong lòng sao vui vẻ đúng không?

Nếu có buồn vì chẳng như ước mong
Thì anh ơi cứ mở lòng đi nhé
Em ở bên nắm bàn tay thỏ thẻ
Có em rồi mọi chuyện để em lo.

Chẳng sang giàu, nhà lớn hay xe to
Nhưng niềm vui em cho anh tất cả
Cà phê đắng thêm chút đường, sữa đá
Sẽ ngọt ngào, vất vả chẳng thấy đâu.

#AnYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago