Có tuổi rồi nên những chuyện yêu đương.
Câu thương nhớ đã không còn muốn nói
Lời hứa hẹn… thuận tự nhiên… không đợi
Không trở trăn hay tiếc nuối điều gì.

Có tuổi rồi nên những chuyện thị phi
Nghe để đó chứ can chi bận dạ
Thời gian trôi sẽ trả lời tất cả
Đâu là vàng, đâu là đá… rõ thôi.

Chớ buồn lo trước miệng lưỡi người đời
Không sợ hãi bởi ánh nhìn thiên hạ
Hơn nửa cuộc trần qua bao sóng cả
Chút mưa rào có nghiêng ngả gì đâu.

Chỉ mong ta bỏ bớt những oán sầu
Những nỗi khổ và niềm đau xoa dịu
Bước tiếp quãng đời chông gai khúc khuỷu
Với tâm tư và thân thể an nhàn.

#CamCam
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago