Có một người mãi mãi chẳng thể quên
Nhưng chỉ được nhớ trong xa tiềm thức
Có một người mãi mãi là kí ức
Sống trong tim đè nặng tháng năm chờ.

Có một người làm tim ta vụn vỡ
Nghe cuộc đời vội vã bước qua nhanh
Chờ đợi gì? Suốt cả tuổi xuân xanh
Mờ nhạt lắm bóng một người xa khuất.

Có một người ta không hề đánh mất
Nhưng lạc nhau ngay từ phút ban đầu
Có một người luôn gieo rắc nỗi đau
Mà vẫn nhớ một đời không quên được!

Có một người giết đi bao mơ ước
Sao ta còn thương tưởng tháng ngày qua?
Có một người làm ta mãi xót xa
Sao con tim vẫn yêu thật đậm đà!

Có một người… Vẫn sống mãi tim ta!

#HG – Huỳnh Giao
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago