Em gửi nỗi niềm riêng cho tháng Một
Nắng hanh hao sưởi ấm cuối đông tàn
Hoa mới nở khu vườn xuân ngơ ngẩn
Làm giật mình con bướm trắng lang thang.

Mây ngác ngơ ôm ấp giọt nắng vàng
Chân vô tình lơ đễnh bước đi hoang
Ai lạc nhịp về miền yêu thuở trước
Vẫn nồng nàn hơi ấm của tình lang

Nắng tương tư giọt Thu vàng nên vẫn
Níu lá vàng lối cũ rắc lưa thưa
Phương trời ấy le lói tia nắng nhạt
Dấu yêu à ! Em nhớ lắm.. người xưa

Tháng một về… nỗi nhớ dài con phố
Chông chênh chiều gió đổ giọt sầu vương
Em nợ người một lời yêu thuở trước
Để mùa về câu thơ nặng lòng thương

Khuya lắm rồi phố vẫn còn thao thức
Nghe xôn xao gió hát khúc chuyển mùa
Nghe đêm thở giọt điêu tàn tí tách
Rớt bên đời ngang dọc sợi hoang vu.

#ThiênThư
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago