Cuộc đời này may mắn gặp được anh
Khi sóng gió bao chòng chành dâu bể
Đã bên cạnh luôn quan tâm đến thế
Chẳng lúc nào để em phải tủi hờn.

Chưa bao giờ người tính toán thiệt hơn
Cứ lo lắng sợ đường trơn vấp ngã
Luôn chia sẻ lắng nghe em tất cả
Ở bên người thật yên ả lắm thôi.

Cảm ơn người đã bước đến bên đời
Luôn thấu hiểu chẳng cần lời mật ngọt
Hạnh phúc tuyệt vời khi qua đắng đót
Bởi một người chẳng quay gót lúc bão giông.

Thương Huyền
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago