Nửa đời sau còn lại
Không còn nữa bon chen
Chỉ là tập làm quen
Sống thoáng hơn mọi thứ.

Không cần ai phải thử
Thương lấy bản thân mình
Sống chân tình tha thứ
Quá khứ nào cũng qua.

Cuộc sống là bao la
Cuộc đời là hữu hạn
Có sức khoẻ làm bạn
Lãng mạn và vui tươi.

Nửa đời sau mỗi người
Chỉ thế thôi là đủ
Tuổi nào cũng quyến rũ
Khi có đủ tự tin…!

Trần thị ThuỚ
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago