THƠ NGÂM

CÓ MỘT NGƯỜI MÃI CÒN THƯƠNG

Có một người ta vẫn mãi còn thương
Người bước cùng ta đoạn đường dâu bể
Chơi cùng ta những trò chơi ngày thơ bé
Lạc nhau rồi… nên đâu thể đi chung.

Có một người ở giữa những lưng chừng
Không còn yêu đâu phải duyên chồng vợ
Là bạn bè sao gọi là… dang dở
Hai chữ lỡ làng đau đớn tim ta

Có một người ngàn trùng mãi cách xa
Từng nghĩ rằng người sẽ là tất cả
Tình ngỡ rằng mãi xanh tươi màu lá
Đâu biết rằng thu trút lá … tàn phai

Người mãi đi bỏ lại ta với đêm dài
Từ độ hoa sữa đơm bông chiều ấy
Nụ hôn nồng nàn trong mơ…. thức dậy
Ta khóc thầm ướt đẫm cả gối chăn

Có một người đi qua những thăng trầm
Lúc bình yên lại là điều không thể
Lí trí bảo rằng hãy quên đi nhé
Nhưng tim khờ vẫn cứ muốn gọi tên

Có một người ta không thể ở bên
Mặc dù ta vẫn thương người nhiều lắm…

Phương Quỳnh
#PQ
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

12 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago