TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

CÓ MỘT NGƯỜI…THƯƠNG CŨNG CHỈ THẾ THÔI

Có một người vốn chỉ là người dưng,
Sao lòng lại tơ vương nhiều đến thế?
Dẫu biết rằng người ấy sẽ không thể
Cam tâm đi cùng ta, hết đoạn đường.

Có một người mà khi đã lỡ thương,
Là ta biết mình nhầm đường, lạc lối.
Chỉ trách trái tim dại khờ, nông nổi,
Yêu một người mà đáng lẽ không nên.

Có một người ta đã nhủ: phải quên!
Nhưng cuối cùng vẫn không ngừng suy nghĩ.
Cứ chập chờn trong những cơn mộng mị,
Giữa đôi bờ: thương nhớ với khổ đau.

Có một người ta chẳng đến được đâu,
Dẫu thế nào cũng là điều không phải
Có một người mình ta chôn giấu mãi,
Sâu trong lòng chỉ thương trộm, thế thôi!

– Nguyễn Nguyên
#nguyênđx

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago