Có một người tôi muốn sẽ ngừng thương
Sao cõi dạ hoài vấn vương mong nhớ
Trách định mệnh xui chi mình gặp gỡ
Duyên muộn màng sầu trắc trở riêng mang
Có một người dù đã xóa dòng tin
Xóa cả nik nhưng bóng hình đậm mãi
Biết chẳng thể tim hoài yêu khờ dại
Nhận được gì ngoài hoang hoải cô đơn
Khi hiểu rằng ta chẳng thể đi hơn
Nên lặng lẽ giấu tủi hờn quên lãng
Ngỡ kỷ niệm chỉ xóa trong chốc lát
Nhưng bóng người chẳng mờ nhạt phai phôi
Yêu thật nhiều chỉ biết nhớ vậy thôi
Bởi hạnh phúc lắm xa xôi mờ mịt
Nén dòng lệ gom tủi hờn chôn kín
Gọi tên ai nghe tim thắt nghẹn ngào .
#MiềnCátTrắng
Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…
View Comments
CÓ MỘT NGƯỜI.
Có một người giờ đã chẳng còn thương
Xưa chung đường giờ nay thành xa lạ
Chỉ một câu rồi đường tình đôi ngã
Bỗng vụt tan như cơn gió thoáng quá
Có một người ngày xưa đó rất yêu
Nhưng giờ đây tựa như nắng cuối chiều
Cứ xa nhau ta chẳng cần phải hiểu
Rồi một ngày ta sẽ chẳng còn yêu
Có một người ngày xưa bước chung đôi
Nay bỗng nhiên thành người dưng ngược lối
Đừng trách than ta làm gì nên tội
Rồi một ngày tất cả sẽ quên thôi.