TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

CÓ MỘT TÌNH YÊU CHỈ ĐỂ DÀNH ẤP Ủ

Em biết mình chẳng phải là của nhau
Nhưng sao lòng cứ xuyến xao thương nhớ
Giữa đôi ta bờ vực sâu cách trở
Duyên muộn màng nên lầm lỡ tình yêu.

Anh biết không em đau khổ thật nhiều
Ta đến với nhau là điều không thể
Nhưng quên anh với em đâu hề dễ
Tự dầy vò mình cứ thế rồi đau.

Bởi chữ duyên mình tìm đến gặp nhau
Chữ nợ kia em ước vào kiếp khác
Người mình yêu hững hờ xem như bạn
Chạm mặt nhau em tan nát cõi lòng.

Tình chúng mình giống như một dòng sông
Anh bên bồi em đứng trông bên lỡ
Cơn thủy triều chia đôi bờ cách trở
Tình yêu này …chỉ để nhớ mà thôi.

Đôi lúc hạnh phúc chẳng phải được nên đôi
Lặng lẽ dõi theo nhau, thế thôi cũng đủ
Tình cảm này chỉ để dành ấp ủ
Như đôi bờ thầm lặng dõi theo nhau.

#MiềnCátTrắng

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago