Em đã quên rồi không còn nhớ nữa đâu
Đau khổ quá nhiều sức cùng lực kiệt
Buông bỏ một lần lòng không luyến tiếc
Để nhẹ nhàng lay lắt sống tháng năm.

Từ hôm nay không còn nhớ âm thầm
Đêm thanh vắng lệ ngừng rơi khoé mắt
Con tim nhỏ cũng không còn se thắt
Bắt đầu về những ngày tháng vô tư

Anh sẽ vui khi em gom vào quá khứ
Chuyện tình yêu ngày ấy đã dở dang
Em buồn nhiều ôm bao nỗi trái ngang
Giờ buông bỏ để nhẹ lòng mà sống.

Miệng nói vậy mà hồn như bão động
Quên được không? Yêu anh quá thiết tha!
Tình cho đi đổi lại chẳng đậm đà
Bảo buông bỏ mà sao còn day dứt.

Những đau xót làm con tim kiệt sức
Cứ nhủ thầm quên anh để thảnh thơi
Nhưng yêu thương sao cứ mãi đầy vơi
Dẫu tình ấy chỉ mình em nhung nhớ.

Yêu anh mãi dù lỡ làng duyên nợ
Khổ nhiều rồi, em sẽ cố tìm quên!

#HG – Huỳnh Giao

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago