ĐẸP VÀ HAY

CÓ TUỔI RỒI NÊN TÔI CHỌN BÌNH YÊN

Có tuổi rồi nên tôi chọn bình yên !
Ai nói gì ..không quan tâm kệ họ
Buồn hay vui cũng chỉ mình hiểu rõ
Ốm hay đau ..tự mình tỏ mà thôi.

Có tuổi rồi ..tôi chỉ chọn niềm vui
Chẳng chọn cách làm hài lòng người khác
Nhận được gì ngoài con tim tan nát
Họ giúp gì ngoài những tiếng khen chê.

Cuộc đời mà tránh sao khỏi thị phi
Tránh sao được những tiếng chì tiếng bấc
Tôi chọn cách ..luôn nghĩ suy tích cực
Mình là mình đâu phiên bản của ai.

Có tuổi rồi ..tôi yêu những sớm mai
Mở mắt ra ngắm bình minh đỏ thắm
Và tôi biết lại một ngày tất bật
Với nỗi lo ….bởi cơm áo gạo tiền.

Có tuổi rồi ..ai chẳng thích bình yên
Nhưng trên vai vẫn dư phần trách nhiệm
Tôi vẫn cố luôn hoàn thành công việc
Bởi hiểu rằng lao động giúp mình vui.

Đối với tôi ..còn mạnh khỏe trên đời
Là mình đã muôn vạn lần may mắn
Nếu có thể …tôi thường đi thể dục
Chọn cho mình cách suy nghĩ lạc quan!

Cuộc đời này ..còn lắm những lo toan
Nhưng giờ đây tôi biết luôn chắt lọc
Lúc rảnh rỗi tôi vẫn thường đọc sách
Và mỗi ngày tôi chọn một niềm vui…!!

Liên Kim
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago