Cứ như thế đừng nói gì thêm nữa
Hãy lặng im mà giấu giọt lệ sầu
Ta quay về những ngày tháng không nhau
Như cái thuở ban đầu ta chưa biết.

Cứ như thế … Bao buồn thương da diết
Theo thời gian sẽ suy kiệt thôi mà
Có bắt đầu thì ắt có chia xa
Đừng lưu luyến cho mắt nhòa hoen lệ.

Dừng lại nhé vì em đây không thể
Mang niềm vui hạnh phúc đến cho Người
Yêu thật nhiều đành chấp nhận buông lơi
Bao hy vọng thả trôi theo hư ảo.

Thôi anh nhé bao giấc mơ hoài bão
Hãy quên đi để xếp lại mộng lòng
Kể từ giờ thôi nhé những chờ mong
Tình yêu đó giờ không còn lối nữa.

Ta trách người mãi nhớ chi lời hứa
Người trách ta sao lần lựa cho đành
Buông thôi mà nỗi nhớ vẫn để xanh
Chỉ dừng lại chớ đâu đành xóa bỏ.

Dừng anh nhé… Vì đời là quán trọ
Ta quay về thành người lạ trong nhau.
.
#YenChiTruong
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago