Em lục tìm ký ức của ngày xưa
Để ôn lại mối duyên vừa lụi tắt
Người vẫn bảo xa lòng vì cách mặt
Sự hững hờ hơn vết cắt ngàn dao.

Tìm làm chi kỷ niệm của hôm nào
Để hiểu được mình tại sao ngốc thế
Ta chấp nhận lời yêu thương quá dễ
Nên giờ đây người mặc kệ…ta buồn.

Em và người chưa trao kịp nụ hôn
Chưa xây trọn giấc mơ còn dang dở
Chưa trả hết cho kiếp này cạn nợ
Thì đường tình đã lầm lỡ…tái tê.

Đời đang vui bỗng bão tố tràn về
Em cô độc ngồi mân mê quá khứ
Dù vẫn biết khổ sầu không nên giữ
Nhưng tình buồn vẫn hoài ngự đáy tim.

Anh đã quên,còn chi nữa mà tìm
Hồi ức đó như cuốn phim quay chậm
Lá xơ xác mặc bước chân người dẫm
Cuộc tình buồn dù sâu đậm vẫn tan

– Bích Sen –

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago