Em một mình vẫn sống tốt đấy thôi
thời gian trôi ai đó giờ cũng khác
Vắng nhau rồi chút ân tình bội bạc
Trả anh về đúng nghĩa một người dưng.

Không bận tâm với năm tháng đã từng
Vì như thế chỉ là thêm sầu khổ
Cố quên đi một chuyện tình dang dở
Em quen dần lạc lõng những ngày qua.

Một vết xước ở đâu đó tim mình
Sẽ ổn thôi sau những lần như thế
Người không thương em mỉm cười mặc kệ
Phút yếu lòng chỉ đến vậy người ơi!.

Đâu phải anh là duy nhất trong đời
Cho em biết điều ngọt ngào hạnh phúc
Có những đêm giật mình trong thổn thức
Muốn hỏi một câu rằng:
sao ngày ấy… vội buông…?!

Đình Bảo

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago