Anh nợ em lời yêu còn chưa ngỏ
Để em chờ vò võ đếm thời gian
Ngày tháng trôi xuân sắc sẽ phai tàn
Gom thương nhớ rồi kết thành hy vọng.

Anh nợ em con đường đầy hoa mộng
Vì lối về còn vắng bóng một người
Hoa nơi này vẫn nở rộ thắm tươi
Chỉ có em nụ cười không còn nữa

Anh nợ em một tình yêu chan chứa
Nụ hôn đầu thắm thiết vẫn chưa trao
Và vòng tay nồng ấm của hôm nào
Cùng bao lời hứa người ơi có nhớ

Anh nợ em khi tình còn dang dở
Em không trách gì chỉ nhắc nhở mà thôi
Sợ tháng ngày tình ấy sẽ phai phôi
Rồi anh quên khi nợ nhiều.. nhiều lắm

Anh nợ em một mái nhà đầm ấm
Nơi mà luôn đầy ắp tiếng trẻ thơ
Trả lời em..anh nợ đến bao giờ ?
Em sẽ không chờ kiếp sau anh nhé !

#NgọcPhương

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago