TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

ĐỂ EM DỌN DẸP NỖI BUỒN RỒI ĐI

Nếu anh nhất định bỏ buông
Để em dọn dẹp nỗi buồn rồi đi
Trước sau gì cũng chia ly
Vấn vương chẳng có ích gì nữa đâu !

Trần gian đâu có phép mầu
Làm sao nhặt lại giọt sầu đã rơi ?
Từ đây hai đứa hai nơi
Thôi quan tâm đến cuộc đời của nhau

Từ đây kỷ niệm úa nhàu
Hóa thành sương khói lắng vào tháng năm
Từ đây hình bóng xa xăm
Mơn man nỗi nhớ lặng thầm trong tim…!

#NguyễnLamYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago