Đêm khắc khoải thơ tình ta viết
Bao câu từ da diết chờ mong
Phương người có nhớ ta không
Biết ai thấu được nỗi lòng tương tư.

Đêm thao thức canh dài ta đợi
Đôi dòng tin diệu vợi chốn xa
Còn đâu yêu dấu hôm qua
Rưng rưng một nỗi xót xa riêng mình.

Đêm trở giấc nghe lòng quặn thắt
Bỗng nhớ người se sắt tim đau
Nửa đời tóc đã thay màu
Lời yêu đã muộn chẳng trao được rồi.

Đêm quạnh quẽ rối bời trong dạ
Chợt giật mình lã chã dòng châu
Một mình trằn trọc canh thâu
Vần thơ viết chẳng trọn câu cho người.

#HuỳnhTrang
tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago