Trời khiến xui gặp gỡ để làm chi
Cho anh đến ru hồn em dịu lại
Nhưng để em ôm niềm thương khắc khoải
Nhớ thật nhiều mà chẳng thể có nhau.

Anh mang đến cả ngọt ngào … niềm đau
Để yêu dấu khắc vào tim sâu đậm
Anh biết không em nhớ anh nhiều lắm
Bàn tay ấm nồng , ánh mắt dịu êm

Đem nỗi niềm xao xuyến gửi vào đêm
Không hứa hẹn … không hờn ghen vị kỷ
Yêu rất nhiều nhưng giấu đi thật kỹ
Chỉ lặng thầm gõ nhịp những câu thơ

Tình yêu này em gửi vào hư vô
Không đợi chờ … không trông mong chiếm hữu
Âm thầm thương chỉ cần anh thấu hiểu
Hai đứa mình nhẹ sưởi ấm đời nhau!

Ngang trái tình….
Nhưng xin mãi bền lâu
Nhẹ như gió ….
thổi tâm hồn mát ngọt!

– Đồng Ánh Liễu

#ĐAL
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago