Anh có biết điều gì em tiếc nhất
Mà đau lòng chẳng biết phải làm sao
Là gặp anh trao thương nhớ ngọt ngào
Rồi đắng chát chẳng có nhau người ạ.

Anh có biết giữa biển đời trăm ngả
Thương một người bằng tất cả con tim
Đã bao năm em mải miết kiếm tìm
Một cảm giác yêu đậm sâu như thế

Anh có biết em đau – là không thể
Được cùng người ngồi vẽ những dấu yêu
Được bên nhau trao gửi biết bao điều
Vì chẳng thể gần nhau trong phút chốc

Em đã hiểu thế nào là đơn độc
Chẳng phải mình độc bước giữa nhân gian
Mà chơi vơi giữa biển người ngút ngàn
Chẳng có được người mình yêu thương nhất

Em chỉ biết âm thầm thôi góp nhặt
Chút hương tình để xoa dịu tim côi
Dẫu xót lòng bởi ta mãi xa xôi
Nhưng trân quý mỗi phút giây hạnh phúc !

Giá có thể ta gặp nhau đúng lúc
Chắc đời này em chẳng tiếc điều chi!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

12 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago