Rồi một ngày trái tim hoa cúc dại
Cũng sạn chai vì giông gió dập vùi
Rồi một ngày chút ân tình còn lại
Cũng nhạt nhòa chẳng thể níu cuộc vui.

Rồi một ngày lãng quên câu hẹn hứa
Xót tim ngoan muôn vết cứa hao gầy
Anh vẫn đó nhưng em không đợi nữa
Mảnh tình nồng gửi cánh gió heo may…

Rồi một ngày chẳng còn về chốn cũ
Phố bỏ em.. mùa cũng đã xa mùa
Cây mõ già trút bỏ màu lá úa
Phố trầm mình trong câu hát thuở xưa

Rồi một ngày em trở về đánh thức
Ru mùa xưa kí ức khẽ trở mình
Vết rêu loang bức thư hoen dấu mực
Chợt thấy thương thuở mắt biếc tươi xinh

Vốn chẳng thể.. trái tim gầy bé nhỏ
Đóa hoa Sưa để tang trắng ngợp đường
Bước hoang liêu gót hờn si ai ngỡ
Phút lạc lòng ta lỡ một mùa thương

#ThiênThư

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago