ĐỢI MỘT NGÀY KÝ ỨC NHẠT NHÒA PHAI

Có những ngày em sợ cánh hoa rơi
Nó khiến em chơi vơi trong miền nhớ
Có những ngày em sợ mùa gió trở
Lạnh tái tê từng hơi thở buốt lòng.

Có những ngày chợt thấy mình long đong
Đời vốn không được như mình mơ ước
Có những ngày thấy bao điều mất được
Nuốt nghẹn ngào nước mắt ngược vào trong.

Rồi dặn lòng đời đâu thể như mong
Người cũng không còn như ta từng biết
Yêu thương nào cũng đã từng da diết
Thì bây giờ lại giết chết niềm tin.

Hình bóng ai vẫn còn đó như in
Hằn tận sâu mãi nơi đâu tiềm thức
Vết thương nào vẫn âm thầm đau nhức
Đợi một ngày ký ức nhạt nhòa phai…!


– Phố Hạ –
#mộtthờitađãyêu

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago