Đời người một kiếp bể dâu
Gây chi phiền muộn để nhau đau lòng
Ai mà chẳng có long đong
Ghét thương – oán hận trong vòng sân si.

Người thì đến kẻ thì đi
Nay còn nồng ấm mai khi xa dời
Ngàn đời mây vẫn của trời
Hèn sang cũng một kiếp người truân chuyên.

Ai người không muốn bình yên
Ai người mà muốn não phiền bủa vây
Sống sao cho thẳng cho ngay
Sống sao vẹn nghĩa tròn đầy tình thân.

Mai về với cõi phù Vân
An yên nhẹ bước Phúc phần đời sau
Người quyền cao – kẻ cơ cầu
Về nơi cõi tịnh còn đâu giàu – nghèo?

Chỉ còn Phước báo mang theo
Bạc vàng – danh lợi cùng chiều gió bay
Thiện lương gieo trọn kiếp này
Nguyện cầu tất cả tháng ngày bình an!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago