Đừng buồn nhiều em nhé
Khi sự đời đổi thay
Như đêm sẽ sang ngày
Hay thu tàn đông lại

Chiếc lá chẳng xanh mãi
Hoa cũng sẽ úa màu
Đời hợp rồi tan mau
Theo thời gian mai một

Ai xa ai bất chợt
Cũng đừng quá đau lòng
Nỗi buồn mãi đếm đong
Thêm ưu phiền em ạ

Sống an nhiên như lá
Kiệt cùng với sắc xanh
Trọn một đời ngọt lành
Dẫu tàn phai cũng đặng

Khi đời không phẳng lặng
Chẳng oán trách làm chi
Buông chấp niệm sân si
Lòng nhẹ nhàng thư thái

Đời không gì mãi mãi
Mọi thứ đều ĐỔI THAY
Đừng để khoé mắt cay
Khi lòng người THAY ĐỔI!

ĐAL – Đồng Ánh Liễu

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago