Tháng mười một mình hẹn hò em nhé
Cho đông này khỏi đơn lẻ khát khao
Mối tình si mà ta vẫn ước ao
Hãy vun đắp cho ngọt ngào ân ái

Tháng mười một vần thơ tình khắc khoải
Vẫn tuôn trào mê mải nhớ về ai
Cuối thu rồi từng sợi nắng giằng giai
Hạt mưa vương đan cài vào nỗi nhớ

Tháng mười một câu thơ tình viết dở
Chợt nồng nàn mang hơi thở đầu đông
Nhớ thương ai mà đôi má ửng hồng
Thu qua vội chất chồng bao mong mỏi

Tháng mười một vòng tay ai mời gọi
Câu ân tình muốn nói cũng mong manh
Để chiều nay nỗi nhớ lại giăng mành
E ấp cả mảnh trời xanh vời vợi

Tháng mười một yêu đi đừng nghĩ ngợi
Đông về rồi ….
Ai vẫn …..
Đợi chờ ai !

Hồng Giang.

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago