Đông về rồi anh có nhớ nhiều không?
Gom yêu thương tình nồng thêm anh nhé
Tuy xa cách nhưng mình luôn san sẻ
Heo may đầy tim nghe mãi xuyến xao.

Đông về rồi anh có thấy khát khao
Tay trong tay mình bên nhau hạnh phúc
Bao ước mong như trào dâng thúc giục
Muốn bên anh mọi lúc ấm duyên nồng.

Đông về rồi anh có thấy lạnh không.?
Nhớ giữ ấm như lòng em ấp ủ
Mình yêu xa biết bao giờ mới đủ
Cho trọn tình nhắn nhủ với yêu thương.

Đông về rồi em nghe mãi vấn vương
Anh nhớ nhé phải thường vào tin nhắn
Đông đã lạnh anh ơi đừng thiếu vắng
Để em buồn sâu lắng nhớ thương anh.

Sương rơi nhiều em thao thức năm canh
Luôn mong ước duyên lành thêm nồng ấm
Hẹn xuân nhé hai ta cùng say đắm
Đẹp duyên tình mộng thắm mãi chung đôi…!

..Ngọc Diệp..
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago