TÂM SỰ - NỖI BUỒN

ĐỪNG GỌI EM TRONG NHỮNG CƠN SAY

Xin anh đừng gọi em trong những cơn say
Vì những lúc này lý trí thường mềm yếu
Sẽ nhắc những điều từ lâu mình đã hiểu
Nhưng muốn quên đi không nhắc lại nữa rồi.

Đừng gọi cho em trong cơn say anh ơi
Dẫu biết lúc này thường nói lời chân thật
Anh sẽ dốc hết những điều từ trong gan ruột
Mà khi không say không nhắc đến bao giờ.

Xin anh hãy cứ lạnh nhạt, thờ ơ
Như trước giờ anh vẫn từng làm thế
Mình đã xa rồi, đi về hai phía
Chẳng còn là của nhau, chuyện cũ nhắc làm gì.

Đêm đã khuya rồi, xin anh hãy ngủ đi
Đời ngoài kia chẳng khi nào hết gió
Ai đúng ai sai giờ đã chẳng còn quan trọng nữa
Say một đêm này, từ mai hứa…đừng say!

Huần Trần
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago