Anh nói rằng mình đừng hẹn kiếp sau
Hãy bên nhau khi vẫn còn tồn tại…
Nếu duyên mỏng thì kiếp nào cũng vậy
Được gặp nhau phải năm trăm cái ngoái nhìn.

Thế anh nhé nếu kiếp này chúng mình
Trái tim yêu chân tình chung nhịp đập
Hãy bên nhau mặc bão đời vùi dập
Đừng chùn lòng mà hẹn gặp kiếp sau.

Vì Ông Tơ Bà Nguyệt quên bắc cầu
Nên từ giờ ta ngoái đầu nhìn lại
Để nếu được kiếp sau ta mãi mãi
Trọn yêu thương chẳng phải xót xa nhiều.

Phí một đời nếu không trọn thương yêu
Thế nên ta… phải yêu chiều mình chút
Luôn trân trọng bên nhau từng giây phút
Dẫu kiếp này có trong đục nông sâu.

Em biết rồi… Sẽ không hẹn kiếp sau.

#YenChiTruong

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago