Em đừng biến mình thành kẻ cô đơn
Vì bầu trời ngoài kia còn nhiều điều khao khát
Thu vừa mới sang thôi, hương sữa thơm ngào ngạt
Và mây hồng vẫn nhẹ bước rong chơi

Đừng quay về những ngày tháng xa xôi
Quá khứ xưa úa tàn theo năm tháng
Tình em đã dở dang, héo mòn bao đêm trắng
Thao thức đến nghẹn ngào có ai thấu, ai hay!?

Mỗi khi buồn đừng tìm đến men cay
Vết thương cũ găm vào tim lạnh giá
Bước chân nhỏ liêu xiêu khiến lòng em gục ngã
Sao lại cố mong chờ trong nhung nhớ cô liêu!?

Quá khứ vô tình giết chết những tin yêu
Thanh xuân qua kẽ tay, vụt biến tan đâu mất
Đừng thành kẻ cô đơn trong vạn điều chân thật
Em hãy nở nụ cười…rồi sẽ thấy yêu thương!

#ThuPhương-

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago